bai tho vo la gi

Vợ là kẻ chẳng bọn họ hàng
Thế tuy nhiên giờ đẹp mắt lại lịch sự căn nhà mình
Ngày đầu coi thiệt là xinh
Môi tươi tắn, đôi mắt thắm cho tới đình cũng xiêu
*
Vợ là xứng đáng nể , xứng đáng yêu
“Kính Vợ đắc thọ” là vấn đề nhắc nhau
Nhớ vòng chung cuộc toàn cầu
Nhì trời, nhất Vợ hàng đầu bảng A
*
Vợ là Mẹ những con cái ta
Thường kêu “Bà xã”, hiệu là “Phu nhân”
Vợ là tổ hợp : Quý khách hàng thân thiết,
Thủ trưởng, bảo khuôn mẫu, tình nhân, u hiền khô.
*
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gửi nhập thời gian nhanh, gọn- rất rất phiền rút ra
Vợ là Vua những loại hoa
Toả mừi hương ngát, mặn mòi, ngất ngây
*
Vợ là ngược ớt chín cây
Đỏ tươi tắn ngoài vỏ, tuy nhiên cay nhập lòng
Vợ là một trong những đoá hoa hồng
Vợ là Sư tử HĐ Hà Đông nhập nhà
*
Khi sung sướng, nường đẹp mắt như hoa
Đến khi tức giận dỗi, mọi người thất kinh
Khi cuộc chiến tranh, khi hoà bình
Vợ là thám tử luôn luôn rình mò ta
*
Vợ là một trong những vị quan liêu toà
Thăng đàng xử án, toàn là án treo
Vợ là rượu ngọt tình yêu
Không tu thì khát, tu nhiều thì say
*
Vợ là thùng dung dịch súng đầy
Cơn ghen ghét ùa tới nổ cất cánh trần nhà
Vợ là nắng nóng gắt, mưa sa
Vợ là giông tố, phong tía, bão bùng
*
Nhiều người nhờ Vợ lên ông
Nhiều anh vì thế Vợ tổn thất ko cơ đồ
Vợ là cả những vần thơ
Vợ như thể những niềm mơ ước vơi đầy
*
Vợ là một trong những hóa học men say
Là nước hoa nước ngoài thực hiện ngất ngây lòng
Vợ là một trong những áng mây hồng
Vợ là hoa khôi nhằm ông xã mải miết say
*
Vợ là khối óc, bàn tay
Vợ là BS mon ngày siêng ta
Vợ là nụ, Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc, Vợ là mùa xuân

Bạn đang xem: bai tho vo la gi

goi-hanadmade
*
Vợ là tín dụng thanh toán nhân dân
Vợ là kế toán tài chính quyết toán giải ngân nhập nhà
Vợ là âm thanh, ganh đua ca
Vợ là gia sư, Vợ là luật sư
*
Cả gan dạ đấu khẩu Vợ ư ?
Cá ko ăn muối bột coi như đời mờ
Vợ là vấn đề hứa, bến chờ
Không Vợ thách biết cậy nhờ tay ai
*
Vợ là phúc, lâu, lộc, tài
Chồng ngoan ngoãn chịu khó nộp bài xích Vợ khen
Vợ là tổng cai quản, Thanh Thiên
Vợ là khoá Fe, xích xiềng cột chân
*
Vợ là loại suối mùa xuân
Ngọt ngào, xanh rớt non, nhập ngần, yêu thương thương
Vợ là két Fe, tủ tường
Muốn cởi nên nhả điều thương ngọc ngà
*
Vợ là một trong những song thùng loa
Mỗi khi chập mạch mọi người nổi giông
Âm thanh tựa sư tử gầm
Cha, con cái nem nép tuy nhiên không đủ can đảm cười
*
Vợ còn xếp trước cả Trời
Vợ là duyên, nợ cả đời của ta
Vợ là biển khơi rộng lớn bao la
Vợ là hương thơm lúa mặn mòi tình quê
*
Vợ là dông non trưa hè
Vợ là tương đối giá thổi về tối đông
Vợ là nơi dựa của Chồng
Nhiều anh dám bảo “Vợ ko là gì !”
*
Khoan khoan hãy tỉnh rượu đi
Vợ cần thiết lắm chẳng gì sánh đâu
Việc căn nhà Vợ sở hữu công đầu
Nấu cơm trắng, chuồn chợ, nhặt rau xanh, trộn trà
*
Vợ là máy giặt nhập nhà
Vợ là cassette, Vợ là ti vi
Nhiều tối Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về xung quanh ta
*
Vợ là làn điệu dân ca
Vợ là bà công ty, Vợ là Ô-sin
Vợ là chiếc máy kiểm đếm tiền
Vợ là nội lực tạo ra sự cơ đồ
*
Vợ là thủ quĩ, thủ kho
Vợ là niềm hạnh phúc, ấm yên nhập nhà
Vợ là ngoài hành tinh bao la
Nhiều điều bí hiểm tuy nhiên tao ko tường
*
Khi nào là giận dỗi, khi nào là thương
Sớm mưa, chiều nắng nóng chẳng lường được đâu
Vợ là một trong những khúc sông sâu
Vợ như thể cả một khung trời xanh
*
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc mặt mũi đình thực hiện duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Vợ là cô Cám hám chi phí, ham chơi
*
Vợ là con cái Vẹt lắm lời
Thích lấy đối chiếu Chồng người, Chồng ta
Vợ là bến đỗ, sảnh ga
Vợ là tổ giá cho tới tao chuồn về
*
Vợ là “Khúc hát sông quê”
Nốt thương, nốt ghi nhớ tràn về lênh láng, vơi
Vợ là đồ vật thời cổ xưa lâu đời
Ai mua sắm chẳng chào bán, tứ thời nâng niu
*
Vắng bà xã sở hữu một trong những buổi chiều
Cha con cái chống chếnh như diều đứt dây
Uớc gì sở hữu bà xã về ngay
Để đem giờ đồng hồ hát thực hiện say cả nhà!
*
Vợ là công an hạng siêu
Răn đe, truy sát sớm, chiều, điểm nơi
Vợ là con cái Phật, con cháu Trời
Rẽ mây giáng xuống thực hiện người trần thế.

Xem thêm: hai vạn dặm dưới biển

Xem thêm: xem truyện ngôn tình

………………………………….

St by luu.vn

2.879

Bình luận